Quang Công Đơn Đao Phó Hội (NXB Xưa Nay 1936) - Tú Tòng Khê, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Sep 27, 2024 at 11:10 AM.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-9-27_11-7-37.png
    Cảnh Ngô trào. Tôn-Quờn ngự trên ngai, một bên Châu Công-Cẩn, một bên Lỗ Túc và bá quan chầu hầu.
    Tồn-Quờn nói: Trong đặt an xã tắc, ngoài chống vửng biên cương, nối ngai vàng sữa trị bốn phương, gìn phép nuớc chăng dần trăm họ Tử xứ dẹp thanh kềnh ngạt, chín châu nhuần gội móc mưa, mừng thay an ổn sớm trưa, toại bấy thung dung ngày tháng. Tuy vậy mặc dầu, còn một việc, nhắc đến tức lòng vô hạng, nghỉ ra buồn dạ chẳng cùng, Kinh Châu đất chẳng đòi xong, ta luống lo phiền chưa dứt. CA VỌNG CỔ HOÀI LANG: Chềnh chệ ngai vàng, khắp hết bốn phang, cái oai danh của ta rền vang như sấm, Còn ai chẳng kiên, còn ai chẳng nẻ, anh hào trong bốn bề đều thảy phục tùng, Khắp hết non sông, trong vòng Tam-quốc, ta đây nói thật không ai dám tranh hùng: Vỏ thì ta đây có Châu-Do, văn thì Lồ-Túc, hai chàng thật là hai bực ta rất trọng dùng;
    • Quang Công Đơn Đao Phó Hội
    • NXB Xưa Nay 1936
    • Tú Tòng Khê
    • 20 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1QMJP1C7EDGDYKhZr_Lzynyqq4TkTqXbj
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page