Rẽ Yêu Thương Để Chờ (NXB Văn Học 2015) - Cade, 256 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by quanh.bv, Oct 10, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Rẽ Yêu Thương Để Chờ
    NXB Văn Học 2015
    Cade
    256 Trang
    Học cách tin tưởng vào trái tim và tình cảm của người mình yêu là điều không dễ dàng, có khi phải trả giá bằng nước mắt, bằng những năm tháng xa cách và những đau đớn.
    “Rẽ yêu thương để chờ” làcâu chuyện về mối tình thanh mai trúc mã của hai người trẻ. Họ cùng trải qua những năm tháng niên thiếu, hoa niên rồi trưởng thành, bên nhau từng ngày. Nhưng chính những ghen tuông, giận hờn, ích kỷ khiến họ hiểu lầm và xa cách nhau. Sau bốn năm gặp lại, một lần nữa trải qua những biến cố sinh tử, họ mới thực sự trưởng thành, gạt bỏ những hoài nghi để ở bên nhau trọn vẹn.
    “Một người con gái, mục đích cuối cùng của cuộc đời cũng chỉ là tìm được người con trai yêu họ như thế thôi. Lúc đau khổ thì có một chỗ dựa để vùi mặt vào lòng người ấy khóc thỏa thích, người ấy sẽ cùng buồn nỗi buồn của bạn, đau cùng nỗi đau của bạn, những người thân và bạn bè xung quanh bạn cũng chính là người thân và bạn bè của người ấy”.

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page