San Hà Xả Tắc Cuốn 2 (NXB Xưa Nay 1936) - Tú Tòng Khê, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Oct 4, 2024 at 9:28 AM.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-10-4_9-26-5.png
    Cảnh nhà một vì quan văn. Vợ chồng Triệu-Khải đang cùng nhau trò chuyện, có mấy đứa con nhỏ đang xẩn bẩn.
    TRIỆU-KHẢI nói: Này phu-nhân ôi! Phu-nhân nghĩ lại đó mà coi: Phủ qui như môn tiền tuyết, công danh như thảo thượng sương, kiếp phủ sanh nghỉ đến ngàn trăm đường, nợ trần thế suy ra càng chán ngán. Bởi vậy cho nên: Lòng mộ đạo từ bi vô hạn, chỉ ham đều thong thả chẳng cùng, quyết đem thân vào chốn cửa không, thà dưa muối mà lòng thỏa thích, chở quan tước cân đai ảo mảo nầy mà chi?
    PHU-NHÂN nói: Chàng phân vậy thật là chẳng phải, có lẻ nào dứt ngải đoạn tình, ai đi: nợ quốc gia anh còn mang nặng trong mình, ơn phụ mẫu chàng vẫn chưa tròn đáp, còn tình chồng vợ nghĩa cha con man-mát, mà đi tu sao cho thành đó chàng?
    TRIỆU-KHẢI nói: Mưa có lời ngăn cản, ta chí quyết không sai, thà là: sớm trưa áo bã quần gai, chẳng chuộng mảo vàng đai ngọc.
    • San Hà Xả Tắc Cuốn 2
    • NXB Xưa Nay 1936
    • Tú Tòng Khê
    • 20 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1Ag_7Mx9DvuS7zUUmXe_peE78VK3Vupby
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page