Đêm thanh tịnh, đêm u ám và chỉ nghe tiếng ngáy đều, tiếng ngáy của người dượng mà lúc ban ngày rất ít khi nào mở miệng để nói với ai một lời, nhất là đối với Trí. Chàng nằm duỗi dài, hai mắt nhắm khít nhưng hai tai chàng vẫn thính, thính hơn bình thường vì đêm tĩnh lặng quá. Trí cứ thao thức, chàng cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Đã nhiều lần, rất nhiều lần chàng cố xua đuổi mọi ý tưởng, những hình ảnh, những điều mắt đã thấy, tai đã nghe để gọi giấc ngủ quay về. Nhưng những gì đang diễn ra trong đầu chàng nó cứ tuần tự phát sinh một cách có hệ thống và càng lúc nó giễu cợt với chàng, nó bắt chàng phải theo nó... Số Phận May Mắn NXB Phương Đông 2008 Trương Kim Hồng 259 Trang File PDF-SCAN Link download https://thuvienleducanh.vn/detail/so-phan-may-man https://drive.google.com/file/d/1t-rIMvD_AUicEtj9yOQNtzbT71CfY02Shttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1