Tham Váng Bán Thuyền Cuốn 2 (NXB Man Sanh 1933) - Nguyễn Bá Thời, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, May 8, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-5-8_11-9-32.png
    Than ôi! Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy? Trong cái thời gian ngắn ngủi như giấc mộng hồn, chẳng khác cửa sổ ngựa qua, mau như tên bắn, lẹ như chớp mắt, thế mà nếu đem cập nhản của kẽ tinh đời quang sát cho kỷ càng thì thấy biết bao nhiêu những sự gớm ghê của con người trên dương-trần này họ hành động. Vì câu quyền quí, vì chúc lợi danh, cạnh tranh nhau, xô đẩy nhau vào bề thăm nguồn sầu, chen lấn nhau mà bước vào con đường bất nghĩa. Dám hỏi! Đâu là tình nhơn loại, đâu là đạo làm người ? Ôi! Cuộc đời mộng mị, nhơn tình giã dối, lòng người nham hiểm là dường nào ! Cuộc đời đã đáng ghét mà đời càng thêm đáng khinh đáng bỉ lắm thay ! lại nói đến lòng dạ con người trên thế kỷ hai mươi nầy thì bắt phải nảo nùng chán ngán. Mà nhứt là lòng dạ đàn bà nhớ đến thêm lạnh mình cho cái sự hiểm sâu ác độc. Có câu :« Thẳng mực tàu đau lòng gỗ, kẻ trộm ghét trời trăng. » Những mà xin biết cho rằng: Mía sâu có đốt, trong một xóm nhà lá cũng có ít nhiều nhà ngói lẫn chen vậy.
    • Tham Váng Bán Thuyền Cuốn 2
    • NXB Man Sanh 1933
    • Nguyễn Bá Thời
    • 20 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1-RJ-4Xj4U4RHANm6z-WRDfSZLAHjyOqv
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page