Thất Quốc Chí Diễn Nghĩa Quyển 1 (NXB Kim Khuê 1931) - Lý Ngọc Hưng, 36 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 11, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-4-11_10-26-10.png
    Than ôi! "Bể thẳm muôn trùng còn thấy đáy. Lòng người gang tấc thực không suy." Câu đó là của cổ-nhân nói dầu bể thẳm muôn trùng nghìn lớp còn có thể dò thấy đáy. Chỉ riêng lòng người gần gặn như gang tấc mà khó hiểu thâu, sở dĩ, nhạn bay phương trời, cá lượn đáy nước, dầu cao đến đâu cũng có thể bắn được, sâu đến đâu cũng thể chung có tình hữu đôi nó thù với nhau khi trong khinh, lúc hậu bạc, thực không lấy tâm lý nào mà xét đoán cho rõ nguyên nhân được.
    Thuật-giả viết đến đây cơ hồ không hạ được ngòi bút nữa phải dừng tay lại hồi lâu...... là vì lẽ gì ? là vì khóe đời nổi thế ngày nay phần nhiều những hạng: "bè bạn rượu thịt, anh em tiền bạc." mà ươm gây lên lắm tấn thảm kịch, khiên người mắt không muốn trông, tại chẳng buồn nghe. Cho nên, tình bằng hữu đời nay qua phân ra làm nhiều hạng, cũng có người giữ chọn câu: "Một mảnh lòng băng trong lọ ngọc trăm năm chọn đã thử màu vàng."
    • Thất Quốc Chí Diễn Nghĩa Quyển 1
    • NXB Kim Khuê 1931
    • Lý Ngọc Hưng
    • 36 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1H4M_Lc5RnlgcJTdIpDFWo8BuNPopEdWg
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page