Làm thiện thì được hưởng thiện quả, làm ác thì không thể nào tránh khỏi ác bảo được; ví như bóng theo hình, không sai một chút. Ngày xưa có một quan Đại thần của vua Ba-tư nặc ở nước Xá-vệ. Tên là Lê-kỳ-Di sinh ba được bảy người con thì đã gây dựng thành gia thất được sáu người rồi. Còn một người thứ bảy, ông nghĩ rằng : Bây giờ ta đã già yếu, mà còn một đứa con cần phải tìm nơi sứng đáng đề sau này giao phó gia sản cho, đương nghĩ thì có người bạn thân đến, ông lấy làm mừng lắm, hai bên chia nhau chủ khách ngồi rồi, ông mới bàn rằng: Tôi còn một thằng Lé, chưa thành gia-thất, nay tôi muốn cầu hôn cho cháu, nhưng chưa biết tìm đầu được, mà ngài xưa nay vẫn thương đi du-lịch các nơi, ngài xem có con ai khá, xin phiền ngài giúp cháu được người đoan chính nết ra hiếu hạnh thuần hòa. Thiện Ác Báo Ứng NXB Hòa Ký 1935 Trí Hải 12 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1qePanF3WyuIZ8mCq9zdCZsPK7XYlbFmhhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1