Thiếu Lâm Nữ Hiệp Số 16 (NXB Tân Dân 1935) - Nghiêm Xuân Lãm, 16 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 3, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-6-3_14-50-42.png
    Thì ra lúc Phi-Long phóng Binh quang phi-kiếm ra, định giết Lệ hồng Ngạc, thì ba vị lão-sư-thái vừa đến. Văn-Long phóng phi kiếm, phá phi-kiếm của Phi-Long, Hàng-Long cũng phóng phi-kiếm mà chặn lối, làm cho Phi-Long hết đường chạy, Phi-Long biết không tài nào trốn được nữa, đành phải quì xuống giữa sân, Chờ Đô-Long phàn xử. Bọn Thông-Tuệ thấy Phi-Long đã phục tội ở đấy, vội dẫn mọi người lui ra. Chỉ nghe Đồ-Long thở dài một tiếng mà rằng: Ngăn thay! Trời làm cay nghiệt; còn có thể trốn được; tự mình làm cay-nghiệt, thì mong sống làm sao! Đồ-Long vừa nói dứt lời, bỗng thấy trên không nổ đùng một tiếng sét, tức thì Phi-Long bị tan-tành như tro bụi, không còn hình thể nữa! Kế thấy trên đại điện lửa cháy bừng-bừng, bọn Đồ-Long dẫn mọi người tự Tam thánh quân từ từ đi ra, thì vừng thái-dương vừa mới nhô lên, một bầu thế-giới hiện ra muôn ngàn vẻ tươi đẹp.
    • Thiếu Lâm Nữ Hiệp Số 16
    • NXB Tân Dân 1935
    • Nghiêm Xuân Lãm
    • 16 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1u8GUOYHLURsh-eRQ1vyOs-OMpWbjZRZV
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page