Đã mấy đời rồi dòng họ Sét nằm sâu trong lòng đất Thái-nguyên, Tuyên-quang màu mỡ. Họ hàng nhà Sét kề cũng khá đồng: Có anh chị Sét vàng, có chủ Sét trắng, cậu út Sét đỏ... Bà con xa, còn mấy bác: Sét dẻo, Sét mịn, đang làm ăn đầu dưới miền Móng-cái, Bát-tràng gì ấy. Họ thường gửi thư kẻ chuyện dưới đó, chủ Sét trắng nghe cứ nhảy cũng lên, muốn chạy bay đến nơi các bác ở. Bác Dẻo chủ hứa cho chủ ta đi theo rồi là gì? Có bạn bác ấy bảo với Sét trắng: - Cháu tuy nhỏ nhưng thân hình dẻo dai mềm mại, lại được nước da trắng mịn dễ thương, bác định có dịp sẽ đưa cháu xuống chơi chỗ bác ở đấy Châu mà xuống được thì tha hồ mà thêm nhiều bạn! Thời Niên Thiếu Của Bút Chì NXB Kim Đồng 1961 Lê Ái Mỹ, Xuân Tửu 35 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1pKGds9y2dlG033zx0lDAW15MQVUBzHtQhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1