Thưởng Ngoạn Hội Họa (NXB Văn Hóa Thông Tin 1997) - David Piper, 527 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Mar 7, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Thưởng Ngoạn Hội Họa
    NXB Văn Hóa Thông Tin 1997
    David Piper
    527 Trang
    Nghệ thuật hội họa là cả tiến trình tuyệt vời trong trí ức của người họa sĩ, và cả nét bút đầy dẩy màu sắc, biến chuyển không ngừng, tưởng chừng như hơi thở và không khí, luân lưu thay hình, đổi dạng theo nhiệp điệu không gian, thời gian, ở đâu có không khí là ở đó sắc màu, huyền diệu sinh động, sâu thẳm và được biến dạng từng giây, từng phút, mà người họa sĩ đăm chiêu theo nguồn cãm hứng trong khi sáng tác.
    Người nghệ sĩ vốn đã mang sẵn một tâm hồn thanh thản, giao du giửa thiên nhiên với tư duy của mình, để chuyển hóa cảnh trí trở nên kỳ diệu, và đưa người thưởng ngoạn đến nơi huyền ảo mộng mơ của thế giới trừu tượng hay ấn tượng, tùy theo mỗi một tác phẩm, để rồi bắt gặp những giây phút nhập du với tác giả, và được nhận dạng qua những hình thể mà tác giả đã vun trồng, gởi gắm tâm tư của mình trong tác phẩm nghệ thuật.

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page