Em đây là phận hồng lâu từ-các chính là người bạn mật thiết cùng ông Nguyễn-Hiền-Phú đã lâu. Lời thật, em cũng có ăn học chúc ít, biết đọc báo Tây-Nam, biết xem chủ Hán, một đều « thích » hơn hết là em thích xem tuồng hát cải-lương của các nhà « văn sĩ » trứ danh. Thiết tưởng cải đều em thích đây thầm cũng chẳng sai mà là cải đều đáng « thích » của em vậy. Hiện giờ cải phong trào luồng cải lương rất thanh-hành, vì sao thế, có lẻ chư độc giả tưởng cũng một «lẻ» thẻ em đây. Thử nghĩ thì cũng rỏ cái « chủng- cớ » rỏ ràng trong hiện-thời biết bao hàng trăm hàng ngàn « văn-sĩ quẹt quẹt » mà cũng dương mặt xung gọi «thượng. lưu lịch-duyệt » đặng chờ cơ-hội phá hoại luân lý nước nhà. Em cũng thường đọc đặng nhiều thứ sách nhút là tiểu- thuyết » quốc-âm, thế mà phải không thích đọc hơn là tuồng hát cải lương do theo cái ý-chí " volonté " của em vậy. Hởi ôi! trên năm châu thế giới ngày nay lằng « chiến-tranh » chưa dứt, khói lửa máy linh còn bay em dòm lại trong các hàng sách thấy mà buồn ». Tiết Ứng Luôn Kết Duyên Thần Nữ NXB Xưa Nay 1928 Nguyễn Hiền Phú 40 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1lkFfJVGspn0JRTaQd_b5zY782Tom1pP7https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1