Tiểu Hồng Bào Hải Thoại Cuốn 6 (NXB Nguyễn Khắc 1930) - Nguyễn Chánh Sắt, 36 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Aug 6, 2025 at 9:13 PM.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2025-8-6_21-9-32.png
    "Tiểu Hồng Bào Hải Thoại" là tác phẩm được Nguyễn Chánh Sắt (Tân Châu) dịch và Nguyễn Hữu Phước xuất bản vào năm 1930 bởi Imprimerie Nguyễn Khắc tại Sài Gòn. Cuốn sách là một phần của câu chuyện lịch sử, xoay quanh các nhân vật và sự kiện nổi bật trong triều đại nhà Minh dưới thời vua Gia Tịnh và Vạn Lịch. Tác phẩm mở đầu với lời Tựa nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng trung hiếu, liêm chính và sự nguy hiểm của lòng tham, gian ác. Câu chuyện theo chân Hải Thụy (tự Cang Phong), một vị quan thanh liêm, trung trực, luôn hết lòng vì dân vì nước. Ông được phong làm Trung-giới-công và từng giữ chức Hộ-bộ-thượng-thơ tại Nam Kinh. Đối lập với Hải Thụy là Nghiêm Tung, một gian thần với tánh tình gian ác, chuyên khuấy nước hại dân. Hải Thụy nhiều lần hạch tội Nghiêm Tung nhưng không thành do vua Gia Tịnh quá tin dùng. Sau khi vua Gia Tịnh băng hà, Thái tử lên ngôi hiệu là Long Khánh Hoàng Đế. Hải Thụy được triệu về kinh, dâng sớ kể tội Nghiêm Tung, khiến cha con Nghiêm Tung bị xử chém. Hải Thụy sau đó tình nguyện trở lại trấn nhậm Nam Kinh, mang lại bình yên cho bá tánh. Ông cũng giúp đỡ Lục Nguơn Long và Quách Thành, hai học trò tài năng, thành danh.
    Tuy nhiên, câu chuyện chuyển sang giai đoạn đầy sóng gió khi Long Khánh Hoàng Đế lâm bệnh, truyền ngôi cho Thái tử còn nhỏ. Trương Cư Chánh, được Thái tử chọn làm Sư-hó và phong làm Thái sư, bắt đầu lộ rõ bản chất chuyên quyền, lạm dụng quyền lực, sát hại trung lương, và thu vén của cải. Hắn âm mưu cướp ngôi, đàn áp những người dám chống đối, điển hình là việc sát hại Trấn Đông Liêu Vương. Khi Vạn Lịch Thiên Tử nằm mơ thấy điềm lạ, Tôn Thành đã giải mộng, cho rằng người cứu giá chính là Hải Thụy. Tuy nhiên, Trương Cư Chánh lại tâu dối rằng Hải Thụy đã chết. Lục Nguơn Long, môn sinh của Hải Thụy, được cử đi tế bái. Điều này dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười khi Hải Thụy còn sống nhưng phải bày tang lễ để che mắt gian thần. Cuối cùng, Hải Thụy quyết định trở về kinh để trừ Trương Cư Chánh. Trên đường đi, ông gặp gỡ Châu Nguơn Biểu, một Tiến sĩ bị Trương Cư Chánh hãm hại và đày đi lính. Hải Thụy cũng gặp lại Đồ Nguơn Huân, một người bạn thân thiết, và cùng nhau bàn kế hoạch chống lại Trương Cư Chánh.
    • Tiểu Hồng Bào Hải Thoại Cuốn 6
    • NXB Nguyễn Văn Viết 1930
    • Nguyễn Chánh Sắt
    • 35 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1pyxl_cNUcVQBNygfeG45NyF2_g4PhOj2
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page