Tính Sao Cho Trẻ Ra Người (NXB Trung Ký 1933) - Hoa Bằng, 132 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, May 15, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-5-15_13-10-11.png
    Không cứ người nào, ai cũng từ trẻ con mà lớn lên cả. Nay ta cả-lớn, nghĩ lại thời-kì trẻ con sáng-sủa như trăng phơi trời tạnh, xinh tươi như hoa ngậm sương trong, đẹp dường bao! tốt dường bao! còn gì sánh kịp được nữa? Cho nên ta thường nảy ra hai mối tư-tưởng : một là trầm trồ mến chuộng, hai là áy-nảy ngậm ngùi. Tại sao trầm trồ mến-chuộng ? Đời người lắm nỗi lo-phiền, hễ tuổi lớn lên, thì không sao khỏi sa vào lưới buồn rầu khổ-sở. Chỉ có thời-kì trẻ con tinh trời man-mác, không biết lo-phiền là cái chị chi, thật rất vui sướng. Vả, trong lòng trẻ con không có cơ-giới chút nào, hết thảy những mối ghen-ghét, tranh-giành trên đời và mọi điều ác nảy bởi lòng dục, trẻ con đều không biết qua. Chính vì cở đó, nên chi Thánh hiền đời xưa ai cũng trăm-trò mến-chuộng trẻ con mà rằng: "Được giống như nó mới tốt!"
    • Tính Sao Cho Trẻ Ra Người
    • NXB Trung Ký 1933
    • Hoa Bằng
    • 132 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1f7EXI2zk0U5pN4-SV35qId2fRrCVdOeJ
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page