Tôi Lầm (NXB Tín Đức Thư Xã 1931) - Phan Duy, 36 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 14, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-4-14_11-3-9.png
    Tại quận Cái-tàu, thiên-hạ ai cũng trầm trồ khen cô hai Phụng là con quan Chủ-quận Trần-hữu-Công, đã được sanh trong nhà quyền-quới lại thêm có nhan-sắc, có học thức, mọi vẽ hơn người. Hai năm nay ông phủ Công không cho cô học nữa, đem cô về lo trau dồi công hạnh, thình lình bữa nọ cổ sanh bịnh lạ làm cho vợ chồng ông Phủ lo ngại, phải rước đến thầy ba Thới là thầy thuốc có danh trên chợ Sadec. Khi thầy ba Thới đến ông phủ Công bèn vào trong coi mạch cho cô hai Phụng, thầy Thới ngồi chẫn mạch, ông phủ Công cũng ngồi một bên đặng chờ nghe thầy thuốc nói bịnh của cô Phụng ra sao. Ông thầy thuốc coi mạch rồi không nói, lại bước ra ngoài, ông chủ công cũng đi theo và hỏi: "Sao, thầy xem bịnh của con tôi thế nào?"
    • Tôi Lầm
    • NXB Tín Đức Thư Xã 1931
    • Phan Duy
    • 36 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1O33HmziLKxGGlDBLqsYYECoI1Og9eRly
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page