Trăm Năm Trong Cõi Người Ta (NXB Cứu Thế 1995) - Nguyễn Trọng Viễn, 186 Trang

Discussion in 'Đạo Công Giáo' started by quanh.bv, Mar 8, 2017.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    upload_2024-9-14_15-3-40.png
    Cùng các bạn, Triết học vốn được xếp vào hàng các bộ môn khô khan nhất, khó hiểu nhất, rắc rối nhất, và vô vị nhất Cái dáng vẻ đó, trong tâm thức của con người thời nay, đã trở thành nét chấm phá đặc trưng của triết học rồi. Nếu một nhà văn muốn tìm khung cảnh cho một nơi tình học trò, ông ta sẽ dễ dàng chọn một giờ triết học, với ông thầy giáo già, kính dầy cộm, mắt hướng lên trần, tâm hồn như để ở đầu đâu; và trong khi thầy giảng bài thì người đọc tiểu thuyết, kẻ khác trò chuyện; rồi hai anh chị chuyển cho nhau mẩu giấy hẹn hò"Buổi Sáng hôm nay giờ triết lý thật buồn, anh đưa em tìm giây phút dị thường",một bài hát, ngẫu nhiên, đã cho thấy tâm thức đó của các bạn trẻ ngày nay đối với triết học. Nếu các bạn có nghe những lời bình phẩm như thủ, hoặc chính các bạn cũng đã cảm thấy thể qua những giờ triết học ở nhà trường, thì các bạn cũng chẳng nên lấy làm lạ. Triết học là như thế, it ra như cách thức nó xuất hiện trong xã hội hôm nay. Tôi thấy cũng chẳng có gì sai lạc lắm và chẳng có gì phải biện minh cả. Mặc dù yêu thích triết học, nhiều lúc tôi cũng đã muốn quẳng đi cuốn sách triết kho khan để đọc một tạp chí đẩy hình ảnh, mẫu sắc tươi vui hay cầm lấy một tờ nhật báo với bao chuyện cụ thể hằng ngày xung quanh minh
    • Trăm Năm Trong Cõi Người Ta
    • NXB Cứu Thế 1995
    • Nguyễn Trọng Viễn
    • 186 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/163nJnO50kkDs06sJASCwYBaWQDPHpAva
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Sep 14, 2024 at 3:11 PM

Share This Page