Trần Đại Lang (NXB Bảo Tồn 1935) - Nguyễn Thành Long, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 19, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-6-19_10-34-50.png
    Trần Đại Lang Nói: Nầy hiền thê, nay anh muốn hành thuyền hãi ngoại, mượn bước đường phẩn mại viễn phương. Đến xứ người mưu cuộc tranh thương, họa may đặng bảo tồn quyền lợi. Vậy thì : xin tạm biệt, giã từ gia nội, em yên lòng, ráng đợi đôi ngày. Cuộc trùng phùng tái ngộ nay mai, đâu để quá hạng kỳ em sợ.
    Kim Ngọc Nói: Lang quân chàng ôi, chàng quyết chi em đầu cảng trở; nhưng mà; đương sum vầy ai nỡ dứt tình. Thà không thương tính vậy cho đành, chở để chi, quả yêu mến rồi mình phụ bạc. Tuy nói thì nói vậy chớ: dầu có phải cách xa nam bắc, em củng lao nước mắt đưa chồng Khép phòng thu vỏ vỏ đợi trông, dựa của sỗ ngó mong phu tưởng.
    Đại Lang Nói: Hiền thê em ôi, qua đả biết ân tình nghĩa trượng, thì hả đâu chẳng tưởng nợ duyên. Em an lòng gát thảm giảm phiền, đễ cho qua: nơi khách địa tách miềng trực chĩ.
    • Trần Đại Lang
    • NXB Bảo Tồn 1935
    • Nguyễn Thành Long
    • 20 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1Ds-jQsdDkgOh2hMJuW2SK8AVJ-KL5Yeo
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page