Tranh Truyện Cổ Tích Việt Nam-Người Hóa Hổ (NXB Mỹ Thuật 2010) - Hoàng Oanh, 33 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Sep 20, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Tranh Truyện Cổ Tích Việt Nam-Người Hóa Hổ
    NXB Mỹ Thuật 2010
    Hoàng Oanh, Thành Phong
    33 Trang
    Ở Thanh Hóa, có nhà nọ nghèo túng lắm, làm nghề nung nồi đất, thường qua lại bán hàng ở vùng Tam Điệp Ninh Bình.
    Một hôm, anh chồng qua đèo Ba Dội định bụng gánh nồi vào bán ở khu bản Mường xa thì lạc mất lối. Trời đã xẩm tối mà không có nhà cửa hay hàng quán gì có thể nghỉ nhờ.
    Anh men theo vách đá đi mãi về hướng Tây, được một quãng xa thì bỗng gặp một cụ già quắc thước dưới gốc cây như chờ sẵn. Anh hàng nồi mừng rỡ vội rảo bước đến hỏi thăm đường. Ông cụ bảo:
    “Anh đi như thế là đã vào quá sâu trong rừng rồi, có trở ra cũng không kịp nữa đâu. Ở đây chẳng có làng xóm nào. Chi bằng nghỉ tạm trong nhà lão một đêm rồi tính?”
    Người bán nồi cảm tạ rồi theo chân ông già. Càng đi, cây cối càng rậm rạp, cỏ lác lúc đầu người...

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page