Cũng cảnh chiến tràng, Triệu-Tử đang vùa giết binh Tào, nhìn xem thấy Cam phu-nhơn, giục ngựa đến nhảy xuống. TRIỆU-Tử nói: Dạ dám bẩm Lịnh Bà! Xin đừng than thở, khá chóng dời chân, Tào A-Mang thiên tướng vạn quân, nếu chầy trể ắt là lâm hại. CAM-PHU-NHƠN nói: Ủa, Triệu tướng-quân đây mà! May cha chả là may! Từ khi thất lạc, chồng vợ xa cách, tội chúa chi ly, thân của tôi chẳng biết bao nhiêu là nguy khổ, vạn tử nhứt sanh. Nay gặp Triệu tướng-quân đây thật là may chẳng biết bao nhiêu! Nhớ Lưu-Sứ lòng vàng thắc thẻo, nhìn phận mình dạ ngọc xót xa, tay chơn mỏi mệt thay là, đói khát tứ chi rũ riệt, thì làm sao mà đi cho nổi nó, a Triệu tưởng-quân? TRIỆU-Tử nói: Bẩm Linh Bà! Trong cơn nguy cấp chia lạc chúa tôi, kẻ hạ thần liều sanh tử mấy phen, vào ra nơi mưa tên gió đạng. Triệu Tử Long Đương Dương Trường Bản NXB Xưa Nay 1936 Tú Tòng Khê 20 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1wXQWWcwokwJdQ0_I4oKS1CGDtenVvXBShttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1