Truyền Thuyết Vua Asoka - Nguyệt Thiên dịch, 140 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 25, 2014.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Truyền Thuyết Vua Asoka
    Nguyệt Thiên dịch
    140 Trang
    Một bài kinh thường được thuật lại như thế. Giờ đây, chúng ta cùng nhau ôn lại pháp thoại đã làm phấn chấn tâm trí chư thiên và nhân loại bắt đầu bằng câu chuyện của vị trưởng lão Upagupta là một vị có tấm lòng độ lượng và thần thông vô cùng vĩ đại, là vị anh hùng đã xua tan sự cống cao của Kandarpa, là hiện thân của Giáo Pháp không thể đánh bại cho dầu bởi các vị Śakra, Brahmā, Īśana, Yama, Varuṇa, Kuvera, Vāsava, Soma, Aditi, v.v…, là vị đứng đầu tất cả Pháp sư trong hội chúng của các bậc thầy tổ tức là những vị đã rũbỏ được đám bùn nhơ là ái dục, sân hận, si mê, say sưa, ngã mạn, ảo tưởng, và xảo trá nhờ nguồn nước mưa luân chuyển tức là làn gió ngôn từ, có nguồn gốc từ những đám mây tức là lời giảng dạy của đức Thế Tôn, đấng Như Lai; là những vị đã xua tan bóng đêm của những hiểu biết sai trái nhờ vào ánh sáng của trí tuệ được sanh khởi do sự quán xét lý luận và mục đích của từ ngữ, phương pháp, v.v…; là những vị thỏa thích uống giòng sữa Giáo Pháp tuyệt vời có khả năng cắt đứt sự khao khát luân hồi.

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page