Người ta bảo nhà văn Tô Hoài đã rất già ngay từ khi còn trẻ. Nói vậy là vì Tô Hoài đã viết Tự truyện khi mới ở tuổi đôi mươi. Nhà văn Nguyên Hồng cũng thế. Ông viết tự truyện Những ngày thơ ấu khi chưa đến hai mươi tuổi. Các vị đã thành thần sầu thật là sớm. Mới một tí tuổi đầu đã ngồi điểm lại quá khứ, đã thấy mình mang gánh nặng quá khứ. Bây giờ nhìn cánh thanh niên mười tám đôi mươi ngay trước mắt ta kia, chẳng nhẽ cũng có người trong họ đang ghi lại quãng đời đã qua của mình, của gia đình mình, bằng cách ấy mà nghĩ ngợi về thời cuộc. Tôi nhiều lần đã định ghi lại những chuyện nho nhỏ thời bé, chuyện trong nhà, ngoài đường phố, ở trường học. Định nhiều lần, nhưng chưa viết. Tự Kể NXB Trẻ 2015 Hồ Anh Thái, 304 Trang file PDF-TRUE Link Download https://drive.google.com/file/d/1exGFpgduC8g-AIDQtBfSkqN5wFxJOgjAhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1