Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping (NXB Hội Nhà Văn 2008) - Sophie Kinsella, 348 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by quanh.bv, Jul 15, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    upload_2023-8-7_22-36-46.png
    Becky Bloomwood sở hữu thứ mà hầu hết những người hai mươi lăm tuổi đều mơ ước. Vấn đề độc nhất là, nàng thực sự không đủ tiền cho những thứ đó - không một thứ. Làm việc tại tạp chí Successful Saving không những khiến nàng buồn chán muốn chết, mà tiền nong lại còn chả khấm khá. Nhưng làm thế nào nàng cưỡng nổi đôi giày toàn hảo kia đây? Hay cái áo sơmi lụa thần thánh trong cửa hiệu siêu sành điệu kia? Nhưng rồi Becky bị những lá thư đòi nợ từ trung tâm thẻ Visa và Ngân hàng Endwich săn đuổi - và chúng càng ngày càng khó lờ đi. Nàng cố cắt giảm chi tiêu, nàng thậm chí cố kiềm thêm tiền. Nhưng không một nỗ lực nào thành công. Điều an uỷ duy nhất nàng tìm được là mua cho mình một thứ gì đó… chhỉ một thứ nhỏ nhỏ thôi… Cuối cùng, câu chuyện lên đến cao trào khi đề cập đến những thứ Becky thực sự quan tâm, và bài báo trang nhất nàng viết đã kéo theo một chuỗi những sự kiện biến đổi cuộc đời nàng - và cả những người xung quanh nàng - mãi mãi.
    • Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping
    • NXB Hội Nhà Văn 2008
    • Sophie Kinsella
    • Dịch: Nguyễn Quỳnh Trang
    • 348 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1wzKZlgsn3HjyoOBw9ZZBImkqS6mtL1-6
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     
    Last edited by a moderator: Aug 7, 2023

Share This Page