Tuyết Sanh Giá Trong Cuốn 1 (NXB Bảo Tồn 1933) - Thanh Thủy, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, May 11, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-5-11_8-42-5.png
    Than ôi! Bể thảm vô biên, non sầu cao ngất, ba vạn sáu ngàn ngày tuy chẳng bao lâu, nhưng mà thử nghĩ xem trong cái thời gian ngắn ngủi của kiếp con người kia đã trải qua biết mấy phen đắng cay chua chát ? Đã vậy mà sanh nhầm lở trong thế kỹ hai mươi này lại còn phải gập lắm nỗi éo-le khe-khắc. Nhơn-tình mộng mị, thế cuộc đảo điên, lòng người gian xão. Khôn thì sống, bóng thì thác, mạnh đè yếu, giàu hiếp nghèo, xô xát nhau lấn chen nhau phòng tranh bả lợi danh, giết lần nhau hại lẫn nhau đặng giành mồi phú quí. Nào màng đạo đức, nào kề nhơn- loại là gì, dầu rằng mang danh tàn nhẫn đến đâu mà được lắm của nhiều tiền thì củng chẳng màng tiếng đời chê nhạo. Châu thành Sadéc lúc ban ngày ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, thì khi ban đêm củng bao nhiêu êm đềm vắn vẻ. Bắt đầu từ bảy giờ tối cho đến bốn giờ sáng trong cái thì gian đó càng thêm thanh tịnh u nhàn, cãnh vật lại có chịu thể thảm. Hiu-hiu gió thổi, lửng đửng mây bay, lúc bây chừ đả hơn chín giờ rồi, chàng Thanh Trước cũng như mấy người khác, tay xách hoa-ly, tay cầm gói giấy, đứng tại cầu ngỏ ra sông cái mũi trong tàu đến bến.
    • Tuyết Sanh Giá Trong Cuốn 1
    • NXB Bảo Tồn 1933
    • Thanh Thủy
    • 20 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/14W2vY4-0mgZFrWc7b-OEZ5jmy2WsKkhK
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page