Việt Nam Anh Kiệt Cuốn 2 (NXB Thạnh Thị Mậu 1929) - Phạm Minh Kiên, 68 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Mar 29, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-3-29_13-35-0.png
    Áo vàng lần bóng về non, máy bạc rẻ luồng theo gió, núi thảm bày sương trơ trọi, sông sầu cáu mặt lờ đờ. Đoái lại cạnh rừng giữa trả đồng xương vị - quốc hay còn vùi lấp với bụi tro. Xa trông nước chơn non giọt máu vong-xu hay còn thẩm dầm nơi đất các. Ôi ! cái quang cảnh tiêu tụy như vậy, nhắc đến càng xót càng đau, càng câm càng giận. Ai là người ưu-thế mẩn-ngời ghé mất cũng phải châu mày xót ruột. Đây là cảnh Việt Nam lúc năm 1414 về quận Kiến Bình trong 17 phủ thuộc hạng thứ năm. Khoản ấy nhà Trần suy bại, Quí-Ly đoạt ngôi, vua nhà Minh bên Tàu đem binh diệt Qui Ly rồi chán đất Nam cai trị. Cơn ấy, dân ta chịu biết bao lũ cường quyền áp chế, chịu biết bao luật khổ khắc đọa đày; vì vậy nên cảnh phải điêu-tàng người phải đật.
    • Việt Nam Anh Kiệt Cuốn 2
    • NXB Thạnh Thị Mậu 1929
    • Phạm Minh Kiên
    • 68 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1evrq1uEE1zwQyUPOFjoq8BB08RP6Owts
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page