Vô Gia Đình (NXB Sống Mới 1967) - Hector Malot, 593 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Kinh Điển' started by admin, Sep 22, 2017.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Vô Gia Đình
    kể về cuộc đời của cậu bé Rémi. Từ nhỏ Rémi đã bị bắt cóc và bị bán để theo một đoàn xiếc thú. Rồi sau đó, cậu đã dẫn đầu đoàn xiếc đi lưu diễn khắp nước Pháp và cuối cùng cậu đã tìm thấy gia đình của mình. Lớn lên trong sự gian khổ, cậu đã va chạm được với các hạng người trên đời, sống khắp mọi nơi, " nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương". Dưới dự dạy bảo của cụ Vitalis- một ông già từng trải và đạo đức. Về sau thì cậu tự lập. Không những chỉ lo cho cuộc sống của mình mà cậu còn phải lo việc biểu diễn và cho cả một gánh hát rong. Nhiều khi cả cậu và đoàn xiếc lang thang mấy hôm liền không có gì trong bụng vì không có khán giả. Có khi suýt chết vì đói và rét. Cũng có khi em bị lụt ngầm chôn trong giếng mỏ nhiều ngày đêm. Cậu cũng đã bị mắc oan bị giải ra trước tòa án, bị tù. Nhưng cũng có lúc cậu được nuôi nấng đàng hoàng, no ấm... Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, cậu vẫn noi theo nếp rèn dạy của cụ Vitalis giữ phẩm chất làm người. Đó là lòng yêu lao động, tự trọng, sự ngay thẳng, biết nhớ ơn nghĩa và luôn luôn muốn làm người có ích. Bên cạnh Rémi có chú bé nghệ sĩ Mattia khôn ngoan, lanh lợi, tháo vát, tận tình với bạn bè, một tài năng nghệ thuật nở sớm cộng với một tấm lòng vàng; con chó Capi khôn như người và rất có nghĩa; chú khỉ Joli-Cœur liến láu đáng thương... Những con người và con vật ở đây được dựng lên linh hoạt sống động, sẽ gây nhiều hứng thú cho bạn đọc nhỏ tuổi của chúng ta.
    • Vô Gia Đình
    • NXB Sống Mới 1967
    • Hector Malot
    • 593 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link Download
    https://tusachtiengviet.com/images/file/TAhkwCv91AgQAFYO/vo-gia-dinh.pdf
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page