Vỏ Tòng Sát Tẩu (NXB Xưa Nay 1935) - Khấu Vỏ Nghi, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 24, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-6-24_15-5-31.png
    Lấy trong nhơn-đạo suy ra, Đều cần nhút phải biết là nhơn-luân,
    Dầu nam-tử, dẫu phụ-nhân, Đứng trong trời đất có thân có phần
    Vơi vơi biên ải nguồn ân, Tuy gần chở để sảy chân lụy mình.
    Nử-nhi cốt ở chữ trinh, May trong ruồi đục cũng gìn một câu,
    Trung ngay nghĩa vụ mày râu, Giử lòng chảnh trực làm đầu mới hay.
    Nhằm khi vua Tống trị ngai, Binh đao chẳng ngớt thảm thay dân lành,
    Lòng vua trái dạ hùng anh, Khiến nên tử xứ tung hoành bội quân;
    Sớm đầu tối đánh tưng bừng, Lập bè lập đảng xưng hùng xưng vương,
    Lắm tay vỏ nghệ cao cường, Công danh quyền tước trào đường chẳng ham,
    Khi tẫu Bắc, lúc bốn Nam, Phong trần dạng mặt mà cam tất lòng.
    Thời này có tướng Vỏ-Tòng, Sức không kém Triệu-tử-Long Hơn trào,
    Thông rành tam lược lục thao, Tuổi còn niên thiều tài cao hơn người,
    Anh hùng chưa dịp tạo đời, Hoặc giả thế-thời chưa tạo hùng anh.
    Bấy lâu mai tánh ẩn danh, Nghỉ rằng bao nở ngọc lành bán rao.
    • Vỏ Tòng Sát Tẩu
    • NXB Xưa Nay 1935
    • Khấu Vỏ Nghi
    • 20 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1bRtWr0mY4FOD0-M0TZdiWGefClk6zRxJ
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page