Cuốn tiểu thuyết "Đường Dài" của Dương Đình Hy, xuất bản năm 1973, khắc họa hành trình xây dựng và phát triển một ngôi trường cấp một ở vùng nông thôn miền núi sau chiến tranh. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Huê, một hiệu trưởng trẻ đầy nhiệt huyết, được điều động về làng Thượng-mục. Anh đối mặt với muôn vàn khó khăn: cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ giáo viên trẻ, chưa có kinh nghiệm, và đặc biệt là những hủ tục lạc hậu, thói hư tật xấu trong một bộ phận học sinh và phụ huynh. Với sự kiên trì, lòng yêu nghề, và sự đồng lòng của Chi bộ Đảng, chính quyền địa phương (mà đại diện là cụ Gián và bác Thắng), cùng tinh thần đoàn kết của tập thể giáo viên và nhân dân, Huê từng bước hiện thực hóa ước mơ về một ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp. Anh và các đồng nghiệp không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, thay đổi nhận thức của cộng đồng về vai trò của giáo dục. Tác phẩm làm nổi bật quá trình "sống tạo", biến những điều bình thường thành những giá trị tốt đẹp, cao cả, đồng thời thể hiện niềm tin sâu sắc vào sức mạnh của tập thể và vai trò của giáo dục trong việc xây dựng con người mới, xã hội mới. Đương Dài NXB Lao Động 1973 Dương Đình Hy, 122 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1Lj4ghvgHuNxZM_CrYeto9BjbN3nWx82_https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1