Trước cái ngày Nàng Túy-Hoa cử án tề mi về nhà họ Lý, thì có nhà họ Trịnh đến nói cô nhưng, song thân nàng không vui dạ. Tuy song thân nàng biết nhà họ Trịnh là một bực giàu sang phú túc, lên vỏng xuống dù mặt lòng, mà lòng dạ độc sâu, thường hay ỷ của hãm hại không biết bao người lương thiện. Lại song thân nàng thường hay khinh thị những hạng vi phú bất nhấn mà chính là nhà họ Trịnh cũng ở trong đám đó, cho nên biết bao đều câm hận, mong chờ dịp đặng rửa hờn. Ngày lụng tháng qua, thẩm thoát như thoi đưa, không mấy chóng song thân của nàng Túy-Hoa tạ thế, cũng trong khoản đau thương này, chồng nàng lên kinh thành ứng thí. Cãnh nầy thế ấy, nếu ai gan đồng dạ sắt thì không cảm động, tài nào như nàng Túy-Hoa mà không đau không xót. Ỷ Thế Cường Quyền NXB Đức Lưu Phương 1931 Lưu Công Châu 36 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1OCOnKzLts_klUxgSTv34V8aqHvrGT6N0https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1