50 Năm Yêu Thương (NXB Giáo Dục 2016) - Nguyễn Quốc Bảo, 417 Trang

Discussion in 'Hồi Ký + Bút Ký' started by Thuong94, Dec 1, 2016.

  1. Thuong94

    Thuong94 New Member

    upload_2023-2-22_19-0-43.png
    Chị Đặng Thị Thảo, vợ đồng chí Nguyễn Quốc Bảo mất năm 2011, để lại cho đồng chí một kỉ vật vô cùng quý giá: gần 500 bức thư. Đây là những bức thư của hai người gửi cho nhau từ lúc mới làm quen đến khi chị Hảo qua đời. Những bức thư này đã phản ánh chân thực cuộc đời của hai nhà giáo: Yêu nhau từ thuở sinh viên, rồi cưới nhau chưa được bao lâu, đứa con đầu lòng mới được hai tuổi, anh Bảo đi B gần mười năm. Rồi bất ngờ anh Bảo được cử ra Bắc báo cáo với Trung ương về tình hình giáo dục miền Nam, hai người được gặp lại nhau, sống hạnh phúc với nhau một thời gian ngắn ngủi trong những Hà Nội rực lửa “chiến thắng Điện Biên Phủ trên không”. Sau đó, anh Bảo lại làm cuộc vượt Trường Sơn lần thứ ba, tiếp tục chiến đấu mới cho tới ngày miến Nam hoàn toàn giải phóng... Tuy cuộc đời hai người phải trải qua nhiều “sóng gió” nhưng họ vẫn một lòng chung thủy, thiết tha yêu thương nhau, cùng phấn đấu vươn lên cùng một trận tuyến ở hai miền đất nước! (TS.NGƯT. Nguyễn Xuân Đàm)
    • 50 Năm Yêu Thương
    • NXB Giáo Dục 2016
    • Nguyễn Quốc Bảo
    • 417 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1ESgzoX5BnbFcjegvtPF1LCP9Vtk1ZsgC
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     
    Last edited by a moderator: Feb 22, 2023

Share This Page