Xét coi trong đạo Phật chí-tôn cao dày cực phẩm, ngó lại trần-thế, người ở đời biếng nhác ít tu, vì sao vậy, bởi mối huyền-vi Phật-lý, ngỏ càng thẳm thẳm mù mù, số Đại-tạng kinh văn quá nhiều trùng trùng điệp điệp, nay tôi tìm đặng phương này để thức tỉnh cái lòng trần-mộng, gọi rằng quyển Bắc nhã-tỉnh-tâm. Nghĩa là lòng người tỉnh lại niệm Phật, sau ắt lên trên thuyền Bác-nhã thẳng về tây phương, quyển này nguyên của tiền-bối các ngài dịch ra chữ nôm, và quyển Bác-nhã-vãn, của Hiền-nam-đường ấn tổng, cùng các thứ tích của thầy Hòa thượng Giác-hải dịch ra trong bộ Tôn-kính, đây tôi tuyển dọn lại chung một quyển, đặng cho bá-tánh dễ coi, mà rõ đường phước quả, người đời ở tạm trong cõi thế gian này, không có chi cho an-lạc cái thân cả, cho bằng hai chữ Di-Đà mình niệm đặng sau ắt về cõi Phật. Bác Nhã Tỉnh Tâm Vãn NXB Tiếng Dân 1930 Trang Quảng Hưng 40 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1PyGJ-c009JbqTY2abUrmb09LZHGU76xZhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1