Để Của Thân Sau (NXB Hòa Ký 1935) - Trí Hải, 8 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 17, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-6-17_10-27-55.png
    Ở đời, thường có nhiều người giàu có, nghĩ mà lo đến thân sau của mình, muốn cho thân mình sau cũng lại được phong-lưu phú-túc như bây giờ; nhưng không chịu đem ra làm phúc làm duyên, cứu người giúp chúng một mảy may gì, lại còn cứ ho bo bỏn sẻn, tim hết cách hòa gio đãi sạn, chất chứa nên thành kho thành đụn, tưởng dành dụm để đến khi chết sẽ đem theo đi để thân sau mà tiêu dùng. Nhưng nghĩ như thế là nhầm, ở đời muốn sự của chung, sau khi chết rồi cái gì cũng đều giả lại cho đời cả, nào ai có mang đi được chút gì bao giờ. Muốn dành dụm cho đời sau mình khỏi thiếu thốn, thì chỉ có một phương kế là tu lấy phúc mà thôi. Ngày xưa có một ông Vua tên là Nan-Đà, tính khi tham lam, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách vơ vét của thiên hạ, định đề dành đến thân sau lai được thụ dụng.
    • Để Của Thân Sau
    • NXB Hòa Ký 1935
    • Trí Hải
    • 8 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1fQoxKAn6dk0JijmnoVRl5mnzOOR_QPh-
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page