Cầm trong tay quyển Kỷ niệm thời thơ ấu của Hoàng Thị Thế – con gái của “Hùm thiêng Yên Thế” Hoàng Hoa Thám, ý thức được đây là bản được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1975, với giấy sẫm màu, tôi dường như chạm được vào không gian của tác giả qua từng dòng viết của bà. Đây là một quyển sách đặc biệt, vì là hồi ký có một không hai của « công chúa Hoàng Thị Thế » viết về tuổi thơ lúc còn cha mẹ. Khi viết quyển này, bà đã đi qua đoạn đường 62 năm cuộc đời, vào năm 1963. Cuộc đời của bà Hoàng Thị Thế quả đúng là hồng nhan gian truân từ thuở bé. Những kỷ niệm êm đềm thuở còn với cha mẹ đeo đuổi bà đến khi nhắm mắt với bao nhiêu yêu thương, nỗi buồn và có lẽ cả tiếc nuối. Từ khi cha mẹ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của bà, số phận của Nguyễn Thị Thế đã thay đổi hoàn toàn với những khúc rẽ và thăng trầm khó ai hình dung ra được, đặc biệt là phần cuộc sống khi là diễn viên nổi tiếng tại Pháp. Không biết bao nhiêu phần thực hư quanh định mệnh đầy sóng gió người con gái độc nhất của Hoàng Hoa Thám, nhưng phần chân thật nhất của cuộc đời bà có thể tìm thấy từ quyển hồi ký do chính bà viết ra, với những câu chuyện chỉ dành riêng cho tuổi thơ của mình, đã thể hiện những nỗi tiếc nuối đau đớn sâu sắc khi nhìn lại sự sum vầy đầy hạnh phúc đã vĩnh viễn không trở lại. Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu NXB Hà Bắc 1975 Hoàng Thị Thế, Lê Kỳ Anh (dịch) 109 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/13JeMA7jYhK2TqD_UgsF_bIE4IkrPXmRFhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1