Ông ngẩng nhìn trời cao, thấy những đụn mây phiêu lãng rồi tự hỏi: "Mây trắng về đâu?". Người con nước Nam ấy, lòng dạ nào mà ngắm hoa nữa. Trong tâm tưởng ông chỉ còn lại những phút giây trông vời Tổ quốc. Tôi đến Trung Hoa cũng mang tâm trạng ấy. Ở đây đất nước đang òa vỡ niềm vui bất tận của thế vận hội Ô - lim - píc (2008) sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh. Họ đang tân trang lại thành phố làm cho bộ mặt của cả nước đáp ứng yêu cầu Ô - lim - píc mà mỗi người dân phải biết tự đổi mới mình bằng cách học nói, học chữ Anh để đón khách. Mây Trắng Về Đâu NXB Quân Đội 2010 Võ Bá Cường 219 Trang File PDF-SCAN Link download https://thuvienleducanh.vn/detail/may-trang-ve-dauhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1