Ngày 19-5-1946 (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 164 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 19, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Hồi đó, hình ảnh Nguyễn Ái Quốc đối với tôi là một vị thánh hiền. Nhà tôi vốn lả một gia đình Nho giáo. Cho nên, nay giác ngộ cách mạng đi tham gia hoạt động, nghe nói lãnh tụ của Đảng, của dân tộc mình tài cao đức trọng, tôi cũng chỉ biết nghĩ đến hình tượng thánh hiền là cao đẹp nhất, Tôi lại còn cảm thấy có phẩn tự hào cho đất quê mình nghèo khổ mà có được người như thế quả là vinh dự quá. Cái cảm nghĩ ấy tuy hãy còn nông cạn nhưng nó khích lệ mình dấn bước vào cuộc chiến đấu hăng say và tin tưởng tuyệt đối. Tôi đã đến làng Sen, đã gặp O Nguyễn Thị Thanh. Tôi cứ ngắm nhìn Nguyễn Thị Thanh để hình dung ra Nguyễn Ái Quốc mà chiêm ngưỡng thầm kín trong lòng.
    • Hồi Ký - Ngày 19-5-1946
    • NXB Kim Đồng 2009
    • Nhiều Tác Giả
    • 164 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    http://nitroflare.com/view/E21E3A015A694F1
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Feb 26, 2020

Share This Page