Phật Độ Ông Già (NXB Hòa Ký 1935) - Trí Hải, 8 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 12, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-6-12_8-32-46.png
    Thưa các Giáo-hữu, cứ như cầu truyện tôi đã kể hầu các ngài trên đây, mà đem nghiệm với cái gương gia đạo đời nay, thời thật là đúng lắm Hằng ngày ta thường trông thấy biết bao những gia đình như thế, lúc con còn bé thời hết lòng chiều chuộng con, bù chỉ cho con ăn học, ăn không dám ăn thức ngon, mặc không dám mặc của tốt, biết bao những sự công đức phúc lợi mình có thể làm được mà vẫn không dám làm, bởi vì số tiền đó còn phải để gây dựng cho con, mong cho con người sao thời con mình vậy, ngờ đâu đến khi con lớn thành ra lêu lồng, tưởng rằng học được cái giỏi cái hay, rút lại thấy thuần cái xằng, cái bậy, khinh miệt cha giả, yêu chiều vợ trẻ, cho nên phương ngôn có câu rằng: Mẹ nuôi con bằng giời bằng bề, con nuôi mẹ con kề từng ngày, đối cảnh thương tâm như thế, cha mẹ sinh lòng uất ức, thậm trí có người vì con mà phải quên sinh, có người bị con ruồng rẫy rồi nay đây mai đó.
    • Phật Độ Ông Già
    • NXB Hòa Ký 1935
    • Trí Hải
    • 8 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1hrWamyKxuQuMgl0QFesoLaOZrVJ-mHga
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page