Trút Nỗi Sợ Đi (NXB Thanh Tân 1969) - Lester Coleman, 244 Trang

Discussion in 'Nguyễn Hiến Lê (1912-1984)' started by quanh.bv, Apr 7, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Lạ quá, loài người như có bản năng tự nhát mình hay sao ấy mà thời đại nào cũng tìm ra được vô số lý do để sợ. Mỗi thời có những nỗi sợ riêng. Thời sau chưa diệt hết được các nỗi sợ của thời trước thì đã tạo nên những nỗi sợ mới, thành thử từ hồng hoàng tới nay, con người luôn luôn sống trong cảnh sợ hãi, mỗi ngày mỗi thêm lo sợ.
    Thời xưa ông cha chúng ta sợ bọn "dân chi phụ mẫu", sợ bọn cướp đêm và cướp ngày, sợ ông kẹ, sợ ma quỉ, thầy pháp, sợ hạn hán, sợ bão lụt, sợ mất mùa, sợ đói, không sợ già mà lại sợ chết, ...
    Ngày nay vài nỗi sợ đó đã giảm, chẳng hạn, sợ ông kẹ, sợ ma quỉ, thầy pháp; một số khác vẫn còn nhưng đã biến thể; và trong khi đó, cả chục nỗi sợ khác xuất hiện : sợ vi trùng, sợ đau tim, sợ huyết áp cao, sợ căng-xe (cancer), sợ bị xe hơi cán, sợ đồng tiền sụt giá, sợ vật giá leo thang, sợ già, sợ đông con, sợ bom nguyên tử, sợ thế chiến thứ ba, ....
    Nguyên do ở đâu ? Tại nội tâm ư ? Chúng ta thiếu một nhân sinh quan lành mạnh ư ? Có nhiều thị dục quá ư ? Nền giáo dục không đào tạo cho ta một tinh thần thanh thản, vô úy mà chỉ nhồi nhét cho ta thật nhiều kiến thức vô bổ ư ? Nhưng nội tâm có chịu ảnh hưởng của ngoại vật không ? ...
    Nguyên nhân chằng chịt nhau, không tìm được đầu mối. Tuy nhiên, có một nguyên nhân rất quan trọng là do thời đại của chúng ta đang xáo trộn cực điểm, chúng ta không còn thấy được an toàn nữa...
    Thời nay không làm gì có sự an toàn về tiền bạc, của cải nữa : những gia sản đồ sộ cũng có thể sụp đổ trong sớm tối. Đó mới chỉ là một khía cạnh của sự bất an. Ngay cả sinh mạng của chúng ta, của người thân chúng ta, có lẽ của cả nhân loại nữa, cũng chẳng được an toàn. Rồi những ý thức hệ, những giá trị mà trước ta tưởng là vĩnh cữu, cũng nối tiếp nhau sụp đổ. Không ai biết tương lai ra sao, không ai tin tưởng vào cái gì hết, như vậy thì làm sao mà có cảm giác an toàn được ?
    Sự mất an toàn làm cho con người lo sợ. Và hậu quả là đáng lẽ con người thời nay được hưởng hạnh phúc hơn bao giờ hết nhờ các tiến bộ của khoa học thì lại hóa ra khổ hơn cổ nhân, vì sợ. Sợ đủ thử. Ai cũng sợ. Người giàu còn sợ nhiều hơn kẻ nghèo; người trí thức sợ nhiều hơn kẻ thất học vì suy nghĩ nhiều hơn.
    Bệnh sợ lại dễ lây và lây nhanh hơn bệnh dịch hạch. Và sức tàn phá của nó còn hơn tất cả các thứ bệnh dich gom lại bởi vì bệnh sợ làm cho tất cả các bệnh tiềm tàng trong mỗi người phát ra, còn những bênh đã phát rồi thì nặng lên.
    • Trút Nỗi Sợ Đi
    • NXB Thanh Tân 1969
    • Lester Coleman
    • Dịch: Nguyễn Hiến Lê
    • 244 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link Download
    Phần 1- http://www.mediafire.com/download/8i1plu09i27uap1
    Phần 2- http://www.mediafire.com/download/aa8ymhkxmk3cuu3
    Pass view PDF: sadec1
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Sep 3, 2017

Share This Page