Làm phóng viên là một công việc thật thú vị, được đi đây đi đó, hàng ngày được gặp gỡ với nhiều người, và có lúc là những người rất nổi tiếng. Làm phóng viên bạn sẽ được tiếp cận với những tin tức nóng hổi, được viết cho cả hàng triệu người đọc được ký tên của mình dưới mỗi bài báo, được độc giả yêu mến, biết tên... Và bao nhiêu là điều thú vị khác nữa, thậm chí là tự hào khi nghề của bạn là niềm mơ ước của hàng triệu bạn trẻ khác. Nhưng là một phóng viên trẻ mới vào nghề, bạn sẽ luôn vấp phải những vấn đề không dễ giải quyết: Bạn luôn phải đối mặt với những thứ chán ngắt như báo cáo tổng kết, hội nghị, hội thảo, khởi công, khánh thành... làm thế nào để tránh được những tin nhạt nhẽo và nhàm chán? Tại sao bạn viết bài rất dài nhưng vẫn thấy chưa hết ý mà lại bị sếp chê là tham lam và thẳng tay cắt bỏ không thương tiếc? Đôi khi bạn rất hào hứng với một chủ đề nào đó, trong đầu nảy ra bao nhiêu ý tứ cho bài viết nhưng khi đặt bút thì ý tưởng tự nhiên bay đi đâu hết? Hay chuyện tưởng như đơn giản là đặt một cái tít cho bài báo đầy tâm huyết cũng có khi khiến bạn phải vò đầu bứt tai. Bạn chắc hẳn không ít lần bối rối nhìn ánh mắt của sếp lướt qua bài báo bạn vừa nộp và buông câu nhận xét lạnh lùng “Tít chung chung, nhạt nhẽo thế này thì ai đọc báo đây"... Viết Báo Dễ Hay Khó NXB Thông Tấn 2017 Bùi Văn Doanh, 199 Trang File PDF-SCAN Link Download https://drive.google.com/file/d/1KRN4iVK1DWThAoiUDwQ7NglBc3_fGt0ohttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1